Chồng bỏ rơi, 'tiểu tam' yêu cầu tôi hoàn lại tiền nuôi anh trong 3 năm qua.
Tôi không thể tin chồng mình lại cặp bồ. Anh không phải là người quyến rũ, có vẻ ngoài thư sinh, lương thấp và không đủ khả năng nuôi sống bản thân, lại không có tiền để ga lăng với phụ nữ. Tôi lo hết chi phí gia đình và không yêu cầu anh đóng góp gì, vì lương anh chỉ hơn 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi luôn nghĩ rằng chồng mình sẽ không bị phụ nữ khác thu hút. Nhưng khi phát hiện tin nhắn ngọt ngào từ một người phụ nữ khác trên điện thoại anh, tôi đã sốc. Cuối cùng, anh thú nhận về mối quan hệ ngoài luồng của mình.
Họ quen nhau qua một buổi sinh nhật của bạn. Cô gái chưa có gia đình, thấy chồng tôi dễ mến nên đã phải lòng anh. Họ nhắn tin và trở thành cặp tình nhân suốt 3 năm. Khi bị chồng tôi bỏ rơi, cô ta đòi tôi trả tiền nuôi anh. Chồng tôi hối hận, hứa chấm dứt mối quan hệ và giao cho tôi toàn bộ mật khẩu mạng xã hội để kiểm tra. Sau đó, anh dành nhiều thời gian cho gia đình và khiến tôi tin rằng mọi thứ đã ổn. Tuy nhiên, khi nhận được cuộc gọi từ một cô gái tự xưng là bạn của chồng, tôi nghi ngờ và đến gặp. Cô ta chính là bồ cũ của chồng tôi.
Sau hơn 1 tháng không liên lạc, cô ta quyết định gặp tôi để "bóc phốt" chồng tôi. Tôi thẳng thắn nói rằng tôi đã biết chuyện và khuyên cô nên dừng lại. Cô ta cho biết không định níu kéo mà chỉ đòi lại quà sau khi chia tay. Cô ấy có điều kiện kinh tế tốt và đã hỗ trợ chồng tôi 800 triệu đồng trong 3 năm qua. Cô ta tức giận vì cách chồng tôi đối xử, nên yêu cầu vợ chồng tôi trả lại số tiền đó. Điều cô ta tiết lộ khiến tôi choáng váng không kém gì việc chồng tôi có bồ.
Tôi không thể ngờ người chồng bên cạnh lại tệ đến vậy, lợi dụng tình cảm và tiền bạc của một cô gái trẻ. Khi tôi hỏi, anh thừa nhận đã dùng tiền đó mua đất ở quê, nhưng không thể bán để trả lại cho tình nhân vì giấy tờ rắc rối. Anh xin tôi rút tiền tiết kiệm để giải quyết. Những lời anh nói khiến tôi thất vọng, nhận ra anh không phải người hiền lành mà chỉ là kẻ lười biếng, ích kỷ và vô trách nhiệm. Trong suốt thời gian qua, anh không đóng góp gì cho gia đình mà chỉ chăm chăm kiếm tiền từ tình nhân. Giờ đây, khi sự việc bị bại lộ, anh lại đòi tôi dùng tiền tiết kiệm để khắc phục hậu quả. Tôi nghĩ đến ly hôn, nhưng lại lo sợ nếu buông tay, anh sẽ quay lại với cô gái trẻ kia.
Con tôi đột ngột không còn bố, tôi bị tiếng xấu vì để chồng ngoại tình. Tôi không muốn dùng tiền của mình để giải quyết hậu quả này. Bạn thân khuyên tôi coi như không có cuộc gặp với bồ chồng, nhưng tôi lo lắng nếu không giải quyết, cô ta sẽ gây rắc rối cho gia đình. Cô ta đã dọa sẽ tố cáo anh, làm mọi chuyện bùng nổ. Tôi đang rất bối rối và cần lời khuyên để đưa ra quyết định đúng.
Source: https://afamily.vn/bi-chong-toi-bo-roi-tieu-tam-doi-toi-tra-so-tien-bao-nuoi-anh-suot-3-nam-20240801083213123.chn